Chia sẻ

Tre Làng

GÓC RẬN: HUỲNH NGỌC CHÊNH: BÀN TAY LÔNG LÁ ...

Khoai@: Trời mưa quá, nhớ anh em nên bê bài này về cho anh em đọc. Hóa ra Huỳnh Ngọc Chênh trong con mắt của đám rận hải ngoại, hay Việt Tân cũng chỉ là loại xảo trá, cơ hội.

Bài này chỉ có ý nghĩa tham khảo. Anh em chọn lọc thông tin cẩn trọng nhé.

Bài gốc: Huỳnh Ngọc Chênh: Bàn tay lông lá

Thời gia qua, blog “một góc nhìn khác” Trương Duy Nhất (49 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng. Từng là phóng viên báo Công an Quảng Nam, sau đó chuyển sang làm việc tại báo Đại Đoàn Kết) có nhiều bài viết, quan điểm chỉ thẳng nhắn nhân vật cao cấp của nhà nước Việt Nam. Ông đánh thẳng vào những vẫn đề khó, sâu kín của lãnh đạo và còn yêu cầu những nhân vật lãnh đạo từ chức để người khác thay thế. Đặc biệt, Trương Duy Nhất còn đưa ra “thùng phiếu” lấy phiếu tín nhiệm điện tử trên mạng để đánh giá mức độ tín nhiệm của lãnh đạo cao cấp nhà nước hiện nay. Nhiều người cho rằng, có thể đây là những lý do khiến Trương Duy Nhất bị Bộ Công An Hà Nội vào bắt, khám xét và mang đi ra Hà Nội cùng ngày 26/5/2013. Trương Duy Nhất bị bắt theo điều 258 BLHS “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" và có mức án tới 7 năm tù.


Những ngày qua, trước khi Trương Duy Nhất bị bắt, có người nhìn thấy sự hiện diện của một blgger gạo cuội Huỳnh Ngọc Chênh ở Đà Nẵng. Có người nhận đinh an ninh cho Chênh đi thám tính, nghe ngóng thêm tình hình về Trương Duy Nhất trước khi ra tay tóm. Ở Sài Gòn loại này cũng nhiều, nhưng giỏi nhất là tên chó săn Lê Trần Luật như chị Tạ Phong Tần đã khẳng định (chị Tần đang bị kết án 10 năm tù theo Điều 88 BLHS), tên Luật đã dẫn An ninh SG vào bắt anh Phan Thanh Hải khi anh Hải đang cố thủ trong nhà; Luật bỏ cuốn sổ tay và USB chứa tài liệu của cô Phạm Thanh Nghiên mà Luật mang tù Hải Phòng về vào hộc bàn của cô Tần. An Ninh đã khám xét và cô Tần bị gánh tội; Luật chỉ điểm bắt anh Dương Âu dân oan Đà Lạt, bắt anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng khối 8406… và nhóm anh em Hải Phòng, Hà Nội sau khi treo băng rôn, khẩu hiệu chống Trung Quốc bị bắt quả tang. Anh em cho biết cả nhóm bị bắt sạch, kế hoạch treo băng rôn, rải tờ rơi, chụp hình ngoài nhóm họ chỉ có duy nhất Lê Trần Luật được biết kế hoạch này. 

Ngày nay, an ninh đào tạo thêm Huỳnh Ngọc Chênh, vì Chênh là người ít nhiều có ảnh hưởng trong giới báo chí, biết cách chui sâu, là con của gia đình “cọng sản nòi”, có anh em chú bác, cha mẹ kể cả bên vợ cũng là cán bộ cao cấp “Việt cộng nằm vùng đã hoạt động Cộng sản từ Tam Kỳ, Hòa Vang và Đà Nẵng”. Huỳnh Ngọc Chênh từng làm Thư ký Tòa soạn báo Thanh Niên của Đảng CS cho tới lúc đủ tuổi về hưu. Huỳnh Ngọc Chênh tự hào bản thân là một trong những sinh viên xuống chiếm đài truyền hình và đài phát thanh chế độ Sài Gòn… Huỳnh Ngọc Chênh tự hào tuyên bố là “được bộ đội chở đến khi họ đưa ông Dương Văn Minh, ông Vũ Văn Mẫu đọc lời đầu hàng, Chênh là “người soạn lời đầu hàng cho Dương Văn Minh đọc tại đài truyền hình”. 

Huỳnh Ngọc Chênh này đã được nhiều người biết đến và lật bài ngửa là cánh tay nối dài của an ninh. Vụ ông Chênh nhận giả NitiZen có sự giúp sức rất nhiều của nhóm bình loạn viên và CAM. Mọi thủ tục nhận giải thưởng, làm giấy tờ xuất cảnh được thực hiện một cách nhanh chóng gọi là Kỷ lục không chỉ ở VN mà cả thế giới. Nhưng khi sang Pháp phát hiểu hơi “Xung” tuy những điều đó “biết rồi khổ quá nói mãi” làm cho người khác nghi ngờ, chính vì điều đó mà bị lòi cái đuôi dân chủ “cuội” ra. Thời gia sau này, để chữa cháy nên, xóa lộ bàn tay lông lá, cánh tay nối dài, đặc tình an ninh nên Cục bảo vệ chính trị, TCAN II, BCA họ cho cái lệnh chưa được đi Mỹ. Việc này chính Huỳnh Ngọc Chênh biết trước, có thể vì lời hứa với con gái mà phải ra sân bay và thông báo rùm beng để mọi người tin tưởng như một blogge dân chủ. Đây cũng chính là hành động an ninh vuốt lại cái áo dân chủ cho phẳng để học khoác lên người của Huỳnh Ngọc Chênh. 

Suy nghĩ miên man, liệu thời gian tới những người có quan hệ với Huỳnh Ngọc Chênh hôm nay có phải vào gặp Trương Duy Nhất trong tù không?, liệu Huỳnh Ngọc Chênh sẽ làm hại bao nhiêu anh em dân chủ đây. Ai tin Huỳnh Ngọc Chênh thì tùy, nhưng anh em chúng tôi thì xin chào, không chơi với Dái Lệch.

Bình An
Khối 8406

4 nhận xét:

  1. Chuẩn, chuẩn quá Bình An ạ. Nếu đặt giả thiết Huỳnh Ngọc Chênh là công an mật(CAM) thì hơi quá nhưng nếu xếp hắn vào dạng cộng tác với an ninh để rình mò, chui sâu vào mạng lưới của những nhà dân chủ để tìm hiểu cơ cấu tổ chức, phá hoại đoàn kết nội bộ thì có thể lắm. Thằng này luôn phải nghi ngờ bởi cha ôn nó đều đi theo cộng sản, trước đây nó còn làm cho báo công an Quảng Nam. Làm sao chúng ta có thể dễ tin Chênh được khi mà đã có mấy bloger bị bắt. Cảm ơn Bình An (Khối 8406) đã giúp anh em ở hải ngoại thêm cảnh giác với ông này.

    Trả lờiXóa
  2. huỳnh ngọc chênh mà có tiếng tăm quá nhĩ không chỉ ở bên ánh sáng biết chêng là tên gian manh là tên móc nối cho lũ việt tân hoạt động trên đất việt,bên kia cũng không vừa khi không biết ai là người mà chênh hãm hại dẫm đạp lên để mà nỗi,giờ mới biêt tên luật gì đấy cũng thâm nho nhĩ toàn nhét tài liệu để cùng phe mình vào tù cơ đấy,liệu trương duy nhất một bloger nỗi tiếng có bị chênh bật ra khỏi con đường của mình không

    Trả lờiXóa
  3. hóa ra thím Chênh lại là con cá hai mang à? Nói đi nói lại thì đúng là con rắn có miệng lưỡi thâm độc. Hắn ta khoác trên mình cái áo dân chủ để từ đó moi móc thông tin cung cấp cho bọn nước ngoài

    Trả lờiXóa
  4. Ồ, thế hóa ra Chênh là loại cá hai mang, gặp bên nào thì ăn bên đó. bẩn bựa đến thế là cùng. Với những con người như thế này thì phải trừng trị một cách thích đáng, một cách triệt để nó không cắn xé, không xuyên tạc chinh quyền ta nữa. Đó là một việc làm hết sức cần thiết. Chứ cái loài người cơ hội như vậy , gặp đâu ăn đấy, sẵn sàng quay lưng lại với tổ quốc, với dân tộc vì đồng tiền bẩn thỉu, vì lợi ích cá nhân nhỏ nhen thì không xứng đáng là một con người.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog