Chia sẻ

Tre Làng

NÓNG Ở PHIÊN TÒA XÉT XỬ DƯƠNG TỰ TRỌNG HÔM QUA

Trong phần trả lời thẩm vấn của mình, Dương Chí Dũng nhiều lần bày tỏ sự hối hận vì đã để người khác liên lụy. Trong khi đó người em trai Dương Tự Trọng nói rằng ông ta chấp nhận tất cả.

Hối hận

Được tòa triệu tập đến với tư cách là người làm chứng, nhưng trong ngày xét xử đầu tiên, Dương Chí Dũng đã trở thành “nhân vật chính” khi phần trình bày của ông ta được chú ý và dài dòng hơn cả.

Dương Chí Dũng khai chính ông ta là người chủ động đề xuất việc bỏ trốn ra nước ngoài.

“Lúc đầu tôi định đi Trung Quốc, nhưng bấm độn, thấy xấu, sau đó tôi chuyển đi trốn sang Mỹ qua đường Campuchia. Tôi không muốn người giúp tôi vì mình mà họ bị khổ. Tôi rất cảm động.

Họ cũng là tội nhân thôi. Anh em đều là những người rất tốt, chỉ vì tôi mà bị như vậy, mong HĐXX xem xét, vì tình người cả, tôi ân hận vì đã bỏ đi, tôi là người gây ra mọi chuyện”, lời Dương Chí Dũng tại tòa.

Khi VKS yêu cầu Dương Chí Dũng xác nhận lại lời khai về việc ông ta được một cán bộ mật báo để bỏ trốn và đã đưa tiền cho ông này, Dương Chí Dũng nói: “Vẫn xác nhận”.

Dương Tự Trọng cứng đầu

Khác với thái độ của anh trai, tại tòa, nguyên PGĐ Công an Hải Phòng tỏ ra bất hợp tác.

Mỗi lần được hỏi, ông ta đều nói rằng: “Tôi không công nhận, cũng không phủ nhận” hoặc “Tôi không nhớ”.

Những lời ít ỏi bị cáo này trình bầy trước tòa: “Bị cáo Sơn, Thắng, Khánh và tôi có những nguyên tắc mà người ngoài nghe cảm thấy bất thường, nhưng đó là bình thường đối với những người làm điều tra như chúng tôi.

Ví dụ như khi đi làm thì anh em đều cất điện thoại ở nhà; Việc mọi người chấp hành tôi là một thói quen, mang tính chất nghề nghiệp, lính hình sự là như thế. Họ tuân thủ một cách đặc biệt như thế.

Tôi và anh Tuấn là bạn bè thân thiết. Anh Tuấn thường quan tâm tới đời sống anh em hình sự, thường được trưng dụng đi làm án với anh em chúng tôi.

Và những lần như thế anh Tuấn không được phép hỏi, bảo làm gì là làm điều đó. Thế nên khi được yêu cầu giúp đỡ, anh Tuấn cứ thế làm, không có gì là bất thường.”

Tại tòa ông Trọng cũng cho rằng cáo trạng nói ông ta bao che cho bị cáo Phong là không đúng. Ngoài ra ông ta chấp nhận tất cả.

“Cá nhân tôi tôi chấp nhận tất cả”, lời bị cáo Trọng.

VKS khiên có cưỡng?

Trong phần bào chữa cho các thân chủ của mình, các luật sư đều cho rằng VKS đã quá khiên cưỡng khi cho rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, để rồi đề nghị mức án cao.

Luật sư Đặng Việt Hùng, người bào chữa cho bị cáo Sơn trình bày quan điểm cho rằng: Đã trốn thì phải giấu diếm, phải có tiền, không ai trốn mà đàng hoàng, đi đến đâu người ta biết đến đó. Không nên coi hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng khi dùng các thủ đoạn để bỏ trốn.

Ông Hùng cho rằng, khi đưa Dương Chí Dũng đi bỏ trốn, bị cáo Sơn chưa biết ông Dũng phạm tội gì mà bị quy là phạm tội đặc biệt nghiêm trọng là khiên cưỡng.

“Không thể vì Dương Chí Dũng phạm tội nghiêm trọng mà quy kết các bị cáo cũng phạm tội nghiêm trọng. Việc đánh giá tội phạm phải căn cứ vào tính chất, nguy hiểm cho xã hội, không thể bám vào cảm giác chủ quan được”, lời vị luật sư.

Theo vị luật sư này, mức hình phạt 17- 18 năm tù đối với bị cáo Sơn là không hợp lý.

Luật sư Nguyễn Đình Hưng bào chữa cho bị cáo Trọng đề nghị HĐXX đặc biệt quan tâm đến tình tiết mới tại tòa khi Dương Chí Dũng khai ra việc được một cán bộ mật báo và khuyên nên bỏ trốn.

Theo luật sư Hưng, việc này liên quan trực tiếp, có mối quan hệ nhân quả đến các hành vi của các bị cáo.

Như vậy, phải xác định xem ông Dũng có ý thức trốn đi hay bị cáo Trọng có ý thức giấu ông Dũng đi.

“Tại tòa, ông Dũng khai đã điều khiển người khác đưa ông ấy đi trốn, đã sử dụng các giấy tờ hợp pháp để trốn đi sau khi được một cán bộ mật báo.

Vậy sao hậu quả lại đổ tội cho người dẫn ông ấy đi là nghiêm trọng? Cần thay đổi đánh giá nếu xem xét đến lời khai của ông Dũng, hoặc trả hồ sơ điều tra lại, vì đây là mối quan hệ nhân quả, cần xem xét ai là người chủ mưu cầm đầu”, lời vị luật sư.

Luật sư Nguyễn Thái Hòa, bào chữa cho bị cáo Tuấn thì cho rằng, chưa có đủ cơ sở buộc tội ông Tuấn là đồng phạm.

Hôm nay, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần tranh luận.

5 nhận xét:

  1. Ối giời ! Hơn 1 Triệu đôla Dương chí dũng lại quả cho ông Phạm quý Ngọ Thượng tướng thứ trưởng Bộ Công An sao không đăng ??....Hỡi ông trelang07:55 8/1/14

    Ối giời ! Hơn 1 Triệu đôla Dương chí dũng lại quả cho ông Phạm quý Ngọ Thượng tướng thứ trưởng Bộ Công An sao không đăng ??....Hỡi ông trelang

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh08:03 8/1/14

    Này ông Nặc danh,
    Tre làng thích đăng tin gì là việc của tre làng. Đây không phải là trang đăng bài để thỏa mãn mọi nhu cầu mọi sở thích của tất cả mọi người. Đơn gian chỉ là trang cá nhân. Hiểu chưa?
    Những tin không xác thực, hoặc chưa được kiểm chứng thì tre làng rất hạn chế đăng.
    Nguyên tắc là “Innocent until proven guilty – Vô tội cho tới khi được chứng minh là có tội” (lời HIệu Minh).

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh08:24 8/1/14

    Làm dư luận viên thì cũng phải có cái tâm và tôn trọng sự thật chứ ! Dẫu sao câu chuyện tầy đình đó ai ai cũng biết cả rồi ...Che đậy được gì đâu ..mà cò mang tiếng không trung thực

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh08:38 8/1/14

    Này, thằng nặc danh. Con bà mày. Mày vào đây để chửi bới hay đọc tin. Mày bảo ai là DLV, mày tử tế thì bố mày cho mày đọc, còn không thì cút mẹ amyf ra hố xí mờ xơi.
    Mày là DLV của đám mất dạy à?
    Nói như mày, nếu thông tin ai cũng biết thì việc cặc gì mà phải đăng?
    Đồ chó hoang. Lần này bố mày để cho mày nặc danh, lần sau nhớ phải có thêm cái tên đấy. Ví dụ: John, Mig, cún,,, nhớ chưa? Không tuân thủ thì bố mày xóa. Khi đó cứt cũng không có mà xơi đâu.

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh15:51 8/1/14

    Ông Dương Chí Dũng than không ăn tiền trong vụ ụ nổi nhưng sao có tiền đưa ông Ngọ nhiều thế. Phải có tật mới giật mình kiểu vậy. Nên cũng chỉ nên nửa tin nửa ngờ. Ông Ngọ là người nắm chuyện điều tra ông Dũng. Cũng có thể ông Dũng biết chết chắc nên tố trả thù kẻ đẩy mình đến đường cùng.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog