Chia sẻ

Tre Làng

KINH KHỦNG - CẮT TRYM CHỒNG, CHÉM LÌA TAY TÌNH ĐỊCH

Khoai@

Anh em cảnh giác nhé.

Kinh khủng người vợ có máu hoạn thư, cắt “của quý” của chồng và chém lìa tay tình địch

Đã có với nhau 2 mặt con và hơn 20 năm chung sống nhưng Đặng Thị Huệ (42 tuổi, trú xã Vũ Chính, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) do sẵn máu hoạn thư nên đã cắt “của quý” của chồng hồi tháng 8.2013. Đến ngày 29.3 vừa qua, thị tiếp tục nổi máu ghen cầm dao chém đứt lìa bàn tay trái, gây thương tích nặng trên cơ thể cho chị Trần Thị Thủy (46 tuổi, người cùng xã).

Tâm sự đắng chát

Sau “biến cố” do vợ gây ra, từ một người có dáng vẻ phong trần, nước da rám nắng, khỏe mạnh, anh Phạm Văn Nam (50 tuổi) giờ bơ phờ, hốc hác. Lặng đi một hồi, anh mới lấy lại được bình tĩnh và nói: “Vợ chồng tôi lấy nhau năm 1990 nhưng không đăng ký kết hôn, năm 1991 cậu con trai lớn chào đời. Căn nhà có tiếng khóc trẻ thơ, tuy còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng luôn ngập tràn hạnh phúc. Mặc dù có nghề lái xe nhưng thời điểm ấy không có người thuê nên ước mơ ngồi sau vô lăng của tôi đành phải tạm gác lại”.

Ngoài công việc đồng áng, những lúc nông nhàn, hai vợ chồng lại gửi con cho ông bà nội ngoại rồi dắt nhau đi làm thuê. Vợ đội cát, chồng phụ hồ kiếm từng đồng bạc ít ỏi mua sữa cho con và tích cóp dần dần. Năm 1996, hai vợ chồng anh có thêm cháu thứ hai, hiện cháu đang học lớp 12.

Ảnh: Đối tượng Đặng Thị Huệ. 

Những tưởng khi con cái đã lớn khôn, không còn phải lo đến cái ăn cái mặc, cuộc sống vợ chồng cũng vì thế ngày càng viên mãn, hạnh phúc nhưng không ngờ tháng tám năm ngoái chỉ vì ghen tuông mù quáng mà Huệ đã ra tay một cách tàn độc với chính người chồng “tay ấp, má kề”. Nhưng vì tương lai của các con, nên anh nén nỗi đau vào lòng, âm thầm chịu đựng và viết đơn bãi nại để người vợ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cùng nhau nuôi dạy các con nên người.

Theo lời kể của anh Nam thì vào thời gian khoảng tháng 8.2013, nhân lúc anh ngủ say, mất cảnh giác, Huệ đã dùng dao cắt phăng “của quý” của anh khiến anh vĩnh viễn mất đi “bản lĩnh đàn ông”. Dù mang nỗi đau đớn về thể xác và tâm lý nặng nề, nhưng anh Nam đã bao dung độ lượng, tha thứ cho vợ, rút đơn tố cáo và yêu cầu không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Huệ. Anh cũng từ chối giám định thương tật, để gia đình tự giải quyết.

Thời gian gần dịp năm mới 2014, quan hệ vợ chồng anh ngày càng căng thẳng bởi Huệ lại có những nghi ngờ vô lý về việc chồng ngoại tình. Nhiều lần anh Nam đã thẳng thắn đề nghị Huệ, nếu vợ chồng không thể chung sống được với nhau thì tốt nhất nên chia tay đường ai nấy đi, các con anh sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng để Huệ không phải vướng bận, rộng đường đi tìm hạnh phúc mới.

“Khi đó tôi đã rất cương quyết nhưng cô ấy tự nguyện viết một bản tự kiểm điểm hứa sẽ không bao giờ tái phạm ghen bóng ghen gió nào ngờ cô ấy vẫn “chứng nào tật ấy” và âm thầm lên kế hoạch đánh ghen, để rồi gây nên sự việc kinh hoàng”, anh Nam buồn bã tâm sự.

Vụ đánh ghen kinh hoàng

Bà Nguyễn Thị Thắng (45 tuổi) là người đầu tiên chứng kiến sự việc bàng hoàng kể lại: “Lúc đó khoảng gần 17h chiều 29.3. Trời mưa lâm thâm, tôi đang lúi húi nấu cơm thì nghe tiếng kêu thét kinh hoàng. Nghĩ có chuyện chẳng lành, tôi vội bỏ cả đấy gọi thằng con trai chạy ra ngoài xem sao. Một vài người nữa nghe tiếng kêu cứu cũng chạy đến. Tại cổng nhà chị Thủy, một cảnh tượng hết sức thương tâm. Chị Thủy đang quằn quại vì đau đớn, một tay đứt lìa, một tay ôm chặt vùng kín máu chảy đầm đìa. Cạnh đó, cháu Quyết (13 tuổi, học lớp 7) vẫn còn đeo cặp, khăn quàng đỏ trên vai vừa được mẹ đón đi học về ngất lịm”.

Nạn nhân chỉ kịp thều thào nói với mọi người là mình bị Huệ đánh ghen, khẩn thiết nhờ mọi người gọi điện thoại báo cho người thân và đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi ngất đi. Ngay lập tức, mọi người đưa chị Thủy đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu và gọi điện thoại báo sự việc cho cơ quan chức năng xuống giải quyết.

Ảnh: Chồng nạn nhân chia sẻ với phóng viên.

“Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về sự việc, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường cùng với địa phương phối hợp giải quyết. Nguyên nhân ban đầu được xác định như sau: Mỗi khi thấy chồng là anh Nam ngồi uống chè chén đầu ngõ là Huệ lại ghen bóng ghen gió. Khi nghe lời đồn thổi gần đây anh Nam cặp kè với chị Thủy (SN 1968, trú cùng xã) Huệ đã nổi cơn ghen và gây ra vụ việc kinh hoàng trên”, một điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình cho biết.

Bị cơn ghen làm mờ mắt, chiều 29.3, Huệ sắm một con dao bén phục sẵn tại cổng nhà chị Thủy. Khi chị Thủy đi đón cậu con trai út học lớp 7 Trường THCS Trần Lãm về đến nơi, hai mẹ con còn đang loay hoay tìm chìa khóa mở cổng thì Huệ xông vào chém tới tấp. Chị Thủy bị chém đứt lìa bàn tay trái và nhiều thương tích khác trên người. Nhưng vẫn chưa dừng lại, đối tượng Đặng Thị Huệ vẫn điên cuồng dùng dao đâm nhiều nhát vào chỗ kín của nạn nhân.

Vì quá bất ngờ, chị Thủy không kịp trở tay nên đã lĩnh trọn những nhát dao oan nghiệt, chỉ kịp ú ớ kêu lên mấy tiếng rồi ngã gục trong vũng máu. Hiện chị Thủy đã được chuyển lên BV Việt-Đức (HN) để tiến hành nối lại bàn tay bị đứt và điều trị các vết thương.

Sau khi gây nên trận đòn thù, Đặng Thị Huệ đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đã thu giữ con dao gây án và khám nghiện hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng. Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, ngày 2.4, Công an TP.Thái Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành truy bắt đối tượng Huệ để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích với tính chất côn đồ, manh động”. Tuy nhiên, đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa bắt được đối tượng.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Nguồn: Hà Nam/ Lao Động

5 nhận xét:

  1. sao bây giờ có lắm vụ nó lại kinh khủng mà lại là những người phụ nữ ra tây như vậy hả...chẳng có lẽ đạo đức của con người ngày môt đi xuống ồi hay sao,,? thaạt sự vô cùng buồn cho những người như vậy

    Trả lờiXóa
  2. nghe mà thấy giật cả mình...đúng là cái thời kinh tế con ngươi chỉ còn biết đến lợi ích của bản thân và làm suy đồi đi đức tính và nhân phẩm của con người.....chẳng lẽ sống với nhau bao năm như vậy mà lại có thể có những hành động dã man như vậy sao

    Trả lờiXóa
  3. nói chung là chúng ta không nên để có những con người như thế này được sống trong cái xã hội như thế này nữa...nó chỉ làm cho xã hội thêm rối ren và phức tạp mà thôi...người phụ nữ mà còn ác hơn cả cầm thú

    Trả lờiXóa
  4. ớt nào mà ớt chẳng cay..gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng ...chính xác..con gái ghen là chuyên hết sức bình thường thôi....nó thể hiện sự yêu mến chống con và muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình nhưng ghen như thế này thì không thể nào chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  5. Ha ha, sau này mình mwor lò võ
    chỉ chuyên dạy cầm dao xẻo thôi
    k cần chém hay đấm

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog