Chia sẻ

Tre Làng

NÓNG VCL: PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ VÀ NGOẠI VỤ BÌNH PHƯỚC OÁNH NHAU!

Ong Bắp Cày

Đọc bài "Hai phó giám đốc sở đánh nhau phải nhập viện" trên báo Pháp Luật, chị không dám tin. Chị muốn được kiểm chứng. 

Chị không tin vì làm đéo gì có hai ông quan to thế oánh nhau ngay trong tiệc nhậu? làm gì có thứ quan chức đạo đức lởm vãi luyện như thế.

Chả nhẽ chúng nó lại biến thành Luyện hết hay sao?

Trong khi chờ đợi, chị dán vào đây bài này để các bạn đọc.

Hai phó giám đốc sở đánh nhau phải nhập viện

Phó giám đốc Sở Ngoại vụ và phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước đánh nhau. Tỉnh đang chờ báo cáo để xử lý nghiêm.

Cả tuần qua, người dân thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) xôn xao bàn tán về việc hai lãnh đạo của Sở Nội vụ và Sở Ngoại vụ của tỉnh này đánh nhau trong quán nhậu ngay trong giờ hành chính khiến một vị phải vào bệnh viện khâu vết thương. Người dân đồn đoán, thêu dệt nhiều chi tiết và tếu táo là “ông ngoại, ông nội” đánh nhau.

Từ mâu thuẫn nhỏ…

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khoảng 14 giờ ngày 12-8 (thứ Ba), sau khi kết thúc một lớp học dành cho chuyên viên chính, ông C. (Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước) và ông K. (Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ) có tiếp khách tại nhà hàng karaoke Bóng Trăng (đường Hùng Vương, thị xã Đồng Xoài). Trong buổi nhậu, hai người có lời qua tiếng lại và xô xát. Hậu quả ông C. phải đi bệnh viện may nhiều mũi ở vùng tai, đầu.

Một nhân viên làm việc tại karaoke Bóng Trăng cho biết hơn 14 giờ ngày 12-8 xảy ra sự việc, người này đứng ở ngoài phòng karaoke và nghe có tiếng la trong phòng. Sau đó một số người ăn mặc rất lịch sự đưa một người bị chảy máu ở vùng đầu ra khỏi quán lên xe đi cấp cứu.

Quán karaoke Bóng Trăng nơi hai phó giám đốc sở xô xát gây thương tích. Ảnh: NĐ

Chúng tôi đã liên hệ với cơ quan ông K. và ông C., gọi điện thoại… xin gặp để trao đổi về sự vụ trên nhưng không thành.

Trong ngày 20-8, chúng tôi tiếp tục đến hai cơ quan của hai vị lãnh đạo trên xin gặp người đứng đầu cơ quan nhưng họ đều bận họp. Đến chiều tối cùng ngày, ông Vũ Đức Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - người phát ngôn sở này thông tin cho chúng tôi: “Vụ việc chỉ là xích mích nhỏ trong lời nói dẫn đến xô xát, hai cán bộ này đã xin lỗi nhau rồi. Đây chỉ là chuyện cãi nhau do có hơi men mà thôi. Sở Nội vụ sẽ tham mưu hình thức xử lý sau. Còn việc nhậu trong giờ làm việc, ông C. được lãnh đạo Sở Nội vụ cử đi tiếp khách chứ không phải ăn nhậu tùy tiện trong giờ hành chính”.

Tỉnh yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm

Chiều 20-8, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước thông tin: Qua xác minh và báo cáo của lãnh đạo hai sở Nội vụ và Ngoại vụ, việc xô xát và ông C. của Sở Nội vụ bị thương là có. Báo cáo nêu nguyên nhân việc xô xát là do ông K. cầm ly bia đi mời một số người nhưng không mời ông C. nên nói qua nói lại. Sau khi khách về, ông K. cầm ly bia hắt vào người ông C. rồi dùng ly đánh ông C. làm ông này bị thương ở vùng tai, may nhiều mũi. “Ngay trong ngày 20-8, chủ tịch UBND tỉnh đã họp đột xuất, yêu cầu lãnh đạo Sở Nội vụ, Ngoại vụ báo cáo vụ việc. Lãnh đạo hai sở cho biết là hai ông C. và K. đã xin lỗi nhau và nhìn nhận do say nên có lời lẽ, hành động không đúng chứ không như dư luận đồn thổi”.

Vị lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước cũng cho biết: “Chủ tịch tỉnh đã yêu cầu Sở Nội vụ làm rõ và tham mưu hình thức xử lý nghiêm nhất với hai người này để lập lại trật tự kỷ cương hành chính mà tỉnh đã ban hành hơn một năm trước. Trong đó có nhấn mạnh việc cán bộ, công chức không được uống rượu bia trong giờ làm việc và tác phong, ứng xử chuẩn mực”.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV về vụ việc trên, ông Hà Anh Dũng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước cho biết Văn phòng Tỉnh ủy cũng vừa nghe thông tin và vụ việc đang được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục xử lý, giải quyết.

Nguyễn Đức

13 nhận xét:

  1. Vãi nội vụ thay vì Vãi Luyện.

    Trả lờiXóa
  2. Bao giờ có chuyện Chủ tịch Tỉnh và Bí thư đánh nhau bằng tay chân mới hot :p

    Trả lờiXóa
  3. cũng là con người mà thôi, giả tạo lịch lãm làm gì chứ, có ân oán hay hiểu nhầm thì đánh nhau cũng là cách giải quyết nhanh mà hiệu quả nhất ý chứ, mỗi tội người ngoài thì lại rất cần cái vẻ lịch lãm giả tạo của các ông vì cho nó rất quý giá, nó giữ các ông ở vị trí cao cao tại thượng, nếu mất đi người xung quanh sẽ khinh bỉ các ông, tôi thì tôi thấy sống thật với bản chất vẫn tốt hơn

    Trả lờiXóa
  4. cán bộ mà như thế này thì nói dân làm sao nghe được cơ chứ, tỉnh Bình Phước nên có những hình thức xử lý thật nghiêm khắc với những người cán bộ này để còn làm gương nữa, chứ thế này thì mất mặt lắm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chính quyền, của đảng của nhà nước lắm đấy, những con người mà không có đạo đức không có phẩm chất thì nên cho nghỉ việc đi chứ ở lại thì khổ dân ra thôi

    Trả lờiXóa
  5. cán bộ mà như thế này thì quá là mất mặt rồi, làm sao mà dân không chửi cho chứ, làm thì lo làm đi, ai đi nhậu nhẹt rồi đánh nhau toác đầu ra. Tôi ngĩ vấn đề quản lý giờ giấc của cán bộ cần phải làm chặt chẽ hơn nữa, tránh việc cán bộ ngồi chơi cắp ô đi cắp ô về lãng phí tiền thuế của người dân,và cũng cần xử nghiêm những cán bộ vi phạm nghiêm trọng như thế này

    Trả lờiXóa
  6. tôi nghĩ những nugời cán bộ như thế này thì nên cho ra khỏi bộ máy nhà nước đi cho rồi, các vị có tài thật đấy nhưng đạo đức các vị không có thì chỉ làm khổ người dân ra thôi, các vị ăn uống rồi chơi bời như thế các vị có nghĩ đến những người dân không vậy. Tôi nghĩ nhà nước nên có những cách làm để siết chặt hơn nữa quản lý giờ giấc của cán bộ

    Trả lờiXóa
  7. Phó giám đốc sở chứ có phải chức vụ gì nhỏ nữa đâu mà lại có những hành động như thế này nhỉ, quá là tai hại, tỉnh bình phước cần phải làm rõ và trừng trị thật thích đáng đi chứ, nếu cứ để tình trạng này mà tiếp diễn nữa thì người dân sao mà tin vào chính quyền nữa được đây, mà tôi nghĩ vụ việc này chỉ là điển hình thôi, sẽ còn những vụ việc khác chưa nói đến nữa do đó nhà nước nên có những thay đổi trong chính sách quản lý cán bộ đi chứ

    Trả lờiXóa
  8. Bà con phải phát hiện thêm nhiều bọn suy thoái như thế này để làm trong sạch đội ngũ, bọn này mà qua được cái vụ kiểm điểm nghị quyết TW4 thì lỗi do tỉnh ủy rồi. Kỷ luật luôn bọn liên quan đưa ra công luận cho nhân dân thấy Đảng thực sự nói là làm, không thì lại chìm xuồng hết.

    Trả lờiXóa
  9. Tiền thuế dân nộp để nuôi bọn hổ lốn cô đồng ...09:05 22/8/14

    Bộ với chả cán ,,, sau khi cho chúng karaoke mái bài đêm thủ dâm nhớ bác ,,, đêm khuya nhờ về em ,,,

    Bọn đĩ trong giới chính quyền thiên đường xã nghĩa nhiều như ruồi, chỉ cần địt phát là sau vài tiếng phọt za đàn con nối ngôi ... KKKK

    Trả lờiXóa
  10. Theo quan điểm của lãnh đạo tỉnh Bình Phước, vụ việc phải sớm được làm rõ và nếu đúng như thông tin báo chí phản ánh, phải có hình thức xử lý nghiêm.

    Cũng trong chiều 21/8, mặc dù P.V đã cố gắng liên hệ với lãnh đạo 2 sở Ngoại vụ và Nội vụ nhưng các vị này đều từ chối trả lời hoặc cho biết: “đang xác minh vụ việc”.

    Tuy nhiên, theo nguồn tin của VietNamNet, hai đối tượng liên quan là ông Bùi Quốc Khánh, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ và ông Phạm Thành Chung, Phó giám đốc Sở Nội vụ đã có giải trình về vụ việc, theo hướng phủ nhận việc xô xát, đánh nhau tại quán karaoke Bóng Trăng (đường Hùng Vương, thị xã Đồng Xoài) vào ngày 12/8 vừa qua.

    Hai ông thừa nhận việc uống bia trong giờ làm việc là sai quy định, nhưng không hề có việc cãi vã và đánh nhau tới mức ông Khánh phang ly bia khiến đồng nghiệp bị thương tích ở đầu, rách tai phải đi cấp cứu như báo chí và dư luận phản ánh.

    Trả lờiXóa
  11. Liên quan đến vụ việc, trên báo Pháp luật TP.HCM, ông Khánh nói: “Tôi khẳng định là tôi lỡ tay chứ không cố ý đánh anh ấy. Khoảng gần 13 giờ ngày 11-8, có mấy người bạn rủ tôi ra quán karaoke. Khi đến quán, tôi đi nhầm phòng nên thấy có anh Chung. Tôi bước tới phía bàn anh Chung để chào hỏi và mời một ly bia. Sau lời mời của tôi, anh Chung đứng dậy cầm ly bia để hai anh em cùng uống.

    Khi thấy anh Chung đứng dậy và đưa ly ra cụng, tôi vội đưa hai tay ra để giữ anh Chung ngồi xuống vì nghĩ mình nhỏ tuổi hơn anh Chung. Tuy nhiên, khi đưa tay ra thì vô tình chạm vào đầu anh Chung làm ly bia bị bể. Mọi người gần đó nhìn thấy vậy tưởng là đánh nhau nên chạy đến đưa tôi ra ngoài và tôi cũng về luôn...

    Lúc đó tôi không biết anh Chung bị thương và mọi người tưởng lầm tôi đánh anh Chung… Sáng 21-8, tôi đã gửi bản tường trình sự việc đến chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước”.

    Trả lờiXóa
  12. Còn ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: “Tôi được giám đốc sở phân công chủ trì một buổi lễ bế giảng lớp chuyên viên chính, sau đó đi dùng cơm trưa tại nhà hàng. Dùng cơm xong, ban cán sự lớp mời đi hát karaoke nhưng giám đốc có việc, giao cho tôi ở lại tiếp khách.

    Trong lúc anh em đang vui vẻ thì ông Khánh từ ngoài đi vào và đến bàn tôi ngồi. Tôi đứng dậy cụng ly thì ông Khánh dùng hai tay chụp vào vai tôi, ly bia ông Khánh cầm trên tay va vào đầu tôi làm chảy máu. Thấy vậy anh em trong phòng tưởng đánh nhau nên can ngăn, đưa ông Khánh ra khỏi phòng. Tôi chỉ bị thương nhẹ ở đầu và hôm sau ông Khánh có đến xin lỗi”.


    Được biết, sang tuần tỉnh Bình Phước sẽ họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để làm rõ vụ việc.


    Thanh Giang

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog