Chia sẻ

Tre Làng

NGUYỄN NGỌC GIÀ LÀ AI?

LâmTrực@

Người ta biết đến cái tên Nguyễn Ngọc Già qua các trang mạng phản động như Dân Làm Báo, Tổ Quốc và các trang được mạo danh là "phản biện xã hội", hoặc "dân chủ, nhân quyền".

Ảnh minh họa

Các bài viết của Nguyễn Ngọc Già được truyền thông chú ý vì tính chống phá nhà nước kiểu cực đoan. Không khó để nhận ra điều này nếu vào google và gõ từ khóa "Nguyễn Ngọc Già". Ngoài việc xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của đảng và nhà nước, Nguyễn Ngọc Già tập trung vào các bài viết hạ bệ lãnh tụ Hồ Chí Minh, tấn công trực diện vào lãnh đạo đảng và nhà nước như TT Nguyễn Tấn Dũng, CTN Trương Tấn Sang, TBT Nguyễn Phú Trọng bằng các thủ đoạn xuyên tạc và bôi bẩn. Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Già còn cổ súy cho các hành vi gây rối trật tự công cộng, kích động mâu thuẫn lương - giáo, và ngợi ca những tên tội phạm đang bị pháp luật trừng trị.

Bạn có thể thấy, tất cả các bài viết của Nguyễn Ngọc Già đều sặc mùi phản động, chống phá nhà nước cực kỳ cuồng điên.

Nhiều người đặt câu hỏi, Nguyễn Ngọc Già là ai?

Những thông tin về Nguyễn Ngọc Già được chính đồng bọn của y cung cấp (những người này xin được dấu tên): Nguyễn Ngọc Già thực tế chỉ là bút danh của Nguyễn Đình Ngọc. Y sinh 13/2/1966 tại Phan Thiết, Bình Thuận. Nguyên quán tại Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng; Dân tộc kinh; không có tôn giáo.

Nguyễn Đình Ngọc ngày còn nhỏ, đi học tại Quận 10 TpHCM. Năm 1985 học Dự bị đại học. Từ năm 1985-1989 là sinh viên ngành vật tư ĐH kinh tế TpHCM. Năm 1992-1994 học Cao học kinh tế ĐHTH TpHCM. Từ 1990-1996 là người kinh doanh tự do. Năm 1996-2009, Nguyễn Đình Ngọc là cán bộ Đài truyền hình TpHCM (Phó trưởng phòng kế hoạch dự án). Từ 2008-2009 là Phó trưởng ban tư liệu, sau đó xin nghỉ việc vì lý do kinh tế và chuyển sang kinh doanh bất động sản. Kể từ khi rời khỏi Đài Truyền hình TpHCM, được sự khuyến khích và tài trợ của đám vong nô phản quốc, Ngọc dần lấn sâu vào con đường chống phá nhà nước, ngăn cản bước tiến của dân tộc. Những hoạt động chống phá của y là cực kỳ nguy hiểm.

Nguyễn Đình Ngọc, trước khi bị bắt, trú tại căn hộ 2EP1 - 11 (G11 - 4) Skygarden 1, khu phố 6, phường Tân Phong, quận 7, TpHCM. Ngọc đã bị bắt khẩn cấp theo điều 88 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khi Khoai@ đưa tin lần đầu: "Nguyễn Đình Ngọc nối gót Nguyễn Quang Lập", đã có rất nhiều người còn nghi ngờ, bởi chưa có ai biết hắn chính là Nguyễn Ngọc Già.

Kẻ chống phá nhà nước điên cuồng Nguyễn Đình Ngọc vẫn thường tự hào rằng mình không bị bắt và không thể bị bắt vì hắn "chọn con đường cô đơn trong tự do tư tưởng để đi…". Và để chứng minh điều đó, hắn liên tục đăng các bài đả phá chế độ, xuyên tạc sự thật, vu khống lãnh đạo đảng, nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự nghi kỵ lẫn nhau trong nội bộ và làm giảm sút niềm tin của người dân đối với nhà nước, với đảng. Các bài viết của Nguyễn Ngọc Già được tập trung ở trang Dân Luận, Dân Làm Báo, Tổ Quốc, BBC, RFA, RFI, VOA và các trang của những kẻ khoác áo "dân chủ" ở Việt Nam.

Trước khi bị bắt, Nguyễn Ngọc Già có bài: "Làm sao để không bị bắt?" với nội dung chia sẻ kinh nghiệm để chống phá nhà nước mà không bị công an tóm cổ. Thật nực cười, lên mặt dạy dỗ những kẻ khác, nhưng chính Nguyễn Ngọc Già lại sa bẫy của chính mình.

Ông cha ta đã có lời dạy, "nhân nào quả nấy", làm việc phi nghĩa, tất yếu sẽ bị vạch mặt. 

Đúng là, cá không ăn muối cá ươn!


Đây là một số bài viết của Nguyễn Đình Ngọc: 

Tôi cám ơn Việt Nam Cộng Hoà
Tôi thách thức dư luận viên

Lương tri của một người cầm bút trong xã hội
Một chế độ nguỵ quyền,

16 nhận xét:

  1. Lại thêm một tên rận chủ bán nước nữa bị lột mặt nạ. Có vẻ như những đồng đôla thời kỳ này đang có sức hút mãnh liệt đến mức có quá nhiều kẻ vì chúng mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ nhân cách, bán nước để cầu tiền tài bẩn thỉu. Nhưng rồi bọn chúng cũng sẽ chẳng thoát khỏi sự phỉ nhổ của người đời, không thoát khỏi sự nghiêm trị của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  2. Dù sao cũng là kẻ có trình độ học vấn vậy mà tự đưa mình vào con đường lao lý, tù tội... thật đáng tiếc cho con người này. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ đang, đã và sắp có ý đồ chống đối, quay lưng lại chính Tổ quốc mình.

    Trả lờiXóa
  3. Muốn không bị bắt, không bị pháp luật sờ gáy thì chỉ có con đường duy nhất là không làm gì vi phạm pháp luật, còn chẳng có con đường nào khác, một khi đã vi phạm thì dùng cách gì che đậy sớm muộn cũng bị phát hiện, cũng bị bắt, Nguyễn Ngọc Già có lẽ không thấu hiểu được cái đó nên mới tự cao tự đại quá mức như thế.

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Ngọc Già đúng là một con rận thực thụ hắn ta chỉ biết xuyên tạc những chủ trương đường lối chính sách của Đảng Nhà Nước ta, cho nên việc hắn ta bị bắt là đúng đó là kết cục của những kẻ xuyên tạc chống Đảng Nhà Nước ta và đó cũng là kết cục của những con rận chủ đang có tư tưởng chống đối Đảng Nhà Nước ta nếu không chấm rứt ngay.

    Trả lờiXóa
  5. Cô đơn trong tư tưởng là đúng rồi. Bởi có ai ngu xuẩn mà chọn cái tư tưởng quái gản của ông ta theo đâu. và dù ông ta có ngụy trang tới mấy cũng sẽ bị phát hiện ra. Giờ thì đã biết con người thật, danh tính thật.

    Trả lờiXóa
  6. Nguyễn Ngọc Già, một đối tượng chuyên viết bài xuyên tạc, chống phá nhà nước đã bị bắt tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 27/12/14. Giờ đây hắn đã nối gót Nguyễn Quang Lập. Một con người chỉ vì mục đích cá nhân mình mà không màng tới mọi người xung quanh.

    Trả lờiXóa
  7. Hắn đúng là một con rận thực thụ, hắn chuyên xuyên tạc những chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta, việc hắn bị bắt chính là cái kết quả cho những hành vi sai trái của hắn, gieo gió thì ắt có ngày gặt bão mà thôi, những kẻ rắp tâm chống phá nhà nước ta thì chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
  8. Có vẻ như luật pháp nước ta vẫn còn quá nương nhẹ đối với những phần tử phản động. Thiết nghĩ, nếu không có những khung hình phạt khắt khe hơn, mạnh mẽ hơn, chúng ta khó lpngf kiềm chế và ngăn chặn những kẻ phản quốc và âm mưu của những thế lực thù địch

    Trả lờiXóa
  9. Nguyễn NGọc Già- Nguyễn ĐÌnh Ngọc, không biết lí do gì khiến hắn bước vào con đường sai trái đầy tội lỗi như vậy. Hay chăng hắn đang bị thôi miên bởi lũ vong nô phản quốc, bị đầu độc bởi thứ tư tưởng phản dân tộc kinh tởm...để trở thành một con bệnh hoang tưởng với những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt sặc mùi phản động?

    Trả lờiXóa
  10. Cứ làm việc vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến lợi ích của Quốc gia thì không kể già, trẻ, gái, trai, không kể thân phận thế nào đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, không cần biết Nguyễn Ngọc Già là ai cũng đều phải trả giá. cái giá mà hắn phải trả là chịu trách nhiệm trước pháp luật và chắc hẳn là không còn dương dương tự đắc nữa

    Trả lờiXóa
  11. Nhìn vào bảng thành tích trên con đường sự nghiệp của Nguyễn Đình Ngọc thì y cũng có năng lực và trình độ đấy chứ, tiếc là không có cái đức, lại vì đồng tiền mà đi vào vũng bùn lầy, và cái giá phải tră là ngồi bóc lịch trong tù cùng vô vàn những tiếng xấu muôn đời

    Trả lờiXóa
  12. Với kho tàng những bài viết chống phá nhà nước Nguyễn Đình Ngọc đã nhận được không ít đô la từ những tổ chức rót tiền cho cồng đồng rận, và bây giờ thì hắn đã phải trả giá cho những hành động chống phá điên cuồng của mình

    Trả lờiXóa
  13. Sau những vụ tuyệt thực của Cù Huy Hà Vũ , Lê Quốc Quân thì vụ tuyệt thực của Bùi Hằng cũng là điều dễ hiểu, và sự tuyệt thực đó chẳng có giá trị gì đối với mọi người, đó chỉ là việc làm vô nghĩa mà thôi

    Trả lờiXóa
  14. Nghe thoáng qua thì tôi cứ nghĩ đó là cựu nhà văn Nguyên Ngọc. Nhưng đọc xong thì thấy đó chẳng phải NN nhưng dường như hơi hướng giống nhau thì phải. Vẫn là người có học hàm học vị nhưng quan điểm sai lầm, hơi hướng thiên về lợi ích cá nhân thế nên dẫn đến sai lầm là điều hiển nhiên.

    Trả lờiXóa
  15. Thêm một tên rận nữa phải chịu sự trừng phạt. Những thành phần như thế đáng lẽ phải bị bắt và xử lý từ lâu rồi mới đúng. Không phản đối việc nói lên quan điểm của mình trên tinh thần xây dựng cho xã hội, cho đất nước, nhưng với những đối tượng chỉ biết xuyên tạc, bịa đặt thông tin để bôi nhọ là chính thì cần phải xử lý thật nghiêm minh.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog