Chia sẻ

Tre Làng

Cù Huy Hà Vũ chém gió kiếm cơm

Ong Bắp Cày

Chị cười vãi rắm khi nghe Cù Huy Hà Vũ chém gió kiếm cơm ở môt quan nhậu tại Cali. Chị tự hỏi, chả nhẽ cái trình của một tay tiến sĩ luật học ở Pháp quốc chỉ có thế thôi ư?

Chị cũng ngạc nhiên hơn, sau khi Cù Huy Hà Vũ kết thúc bài chém gió với lời hứa sẽ lật đổ đảng cộng sản Việt Nam và cùng nhau về nước lại được một lũ cừu 3 sọc vỗ tay đôm đốp. Đkm, ở Việt Nam, trình chém gió loại này không bằng một thằng nghiện hay một ả ca ve hạng ruồi.


Đọc thêm: Xuých cho bụi rậm

Nhưng thôi, chả nên nhắc lại làm loz gì, những gì sau đây chỉ diễn ra trong 3 phút 15 giây sẽ chứng minh những gì chị nói là đúng, rằng Vũ chỉ là loại vĩ cuồng, tâm thần chính trị, hoặc đại loại thế.

Hãy chờ xem, Cù Huy Hà Vũ sẽ đưa ra những đòn sấm sét gì?

9 nhận xét:

  1. thằng này thực chất là lưu manh ấy chứ, mẹ của nó còn đẩy ra ngoài đường được nữa là cuống chi các chuyện lớn hơn, hơn một năm mà hắn ra nước ngoài đã làm được cái gì đâu, ngoài mấy câu chém gió phần phật kinh hồn thôi chẳng làm được gì cả, suốt ngày vẫn là những câu nói đó, nếu hắn không lên đều đặn thì hắn chắc chắn chết đói thế nên hắn phải chém phải nói phét thì mới có tiền chứ, còn bọn ba gạch làm gì để lật đổ được chế độ cộng sản này đây

    Trả lờiXóa
  2. Phí m mất 3'15s cuộc đời nghe thằng này nói nhảm :(

    Trả lờiXóa
  3. nghe cù huy hà vũ chém gió thì tài rồi thế nhưng nói chém gió là cho văn hoa thôi còn thực tế thì thằng này là một thằng tâm thần chính trị nhất nước VIệt Nam, sang chửi chế đọ để kiếm mấy đồng bạc để tiêu thôi chứ hơn một năm nó sang đó thì toàn vận động được mấy ông tây gây sức ép với VN mà thôi nhưng hắn cũng chẳng vận động được ai ấy chứ

    Trả lờiXóa
  4. đúng là không thể tin nổi, một tiến sĩ luật lại đi chém gió kiếm cơm tại cali, thật không thể ngờ ông Vũ bây giờ lại bi kịch tới mức này rồi.
    lâu nay từ ngày qua Mỹ, ông Vũ có vẻ như đã không còn nổi như ngày xưa nữa. dư luận cũng trầm hẳn. thế mà giờ lại nổi lên câu chuyện mất mặt thế này thì đúng là không còn gì để nói!

    Trả lờiXóa
  5. Tên Cù Huy Hà Vũ đúng là không biết sức của mình hắn cứ nghĩ hắn là tiến sỹ thật nhưng tôi nghĩ trình đọ của hắn không bằng bác nông dân Việt Nam hắn chẳng biết gì hết mà chỉ xuyên tạc dựng chuyện nói xấu chính quyền, hắn đã được Nhà Nước ta cho hưởng khoan hồng cho hắn ra trước thời hạn nhưng hắn không biết điều mà hắn lại tiếp tục những luận điệu xuyên tạc nói xấu chính quyền cho nên hắn ta chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì hắn ta đã làm.

    Trả lờiXóa
  6. Tên Cù Huy Hà Vũ đúng là không biết sức của mình hắn cứ nghĩ hắn là tiến sỹ thật nhưng tôi nghĩ trình đọ của hắn không bằng bác nông dân Việt Nam hắn chẳng biết gì hết mà chỉ xuyên tạc dựng chuyện nói xấu chính quyền, hắn đã được Nhà Nước ta cho hưởng khoan hồng cho hắn ra trước thời hạn nhưng hắn không biết điều mà hắn lại tiếp tục những luận điệu xuyên tạc nói xấu chính quyền cho nên hắn ta chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì hắn ta đã làm.

    Trả lờiXóa
  7. Nghe bài phát biểu của thằng Vũ này mà buồn nôn: "ngày trở về không còn bao xa nữa" mẹ bà mày, nói đểu, nói sai có ngày cộng đồng người Việt Hải ngoại đổ cứt vào mồm đấy con ạ. Mẹ kiếp, nó nổ như pháo.

    Trả lờiXóa
  8. khổ các bác cứ nhọc tâm về việc này làm gì, đây là việc mà hắn làm để có thể có tiền sống bên đó mà, sợ như chụy Thủy nên phải đọc diễn văn thôi chứ hay hớm gì

    Trả lờiXóa
  9. quả thật đọc xong thể nào không nhìn được cười, nghe anh béo chém gió mà tởm quá đi, giờ này ở việt nam đang lạnh lắm anh béo đừng có chém nữa chả có ai tin đâu, một con người bịa hoại đạo đức, bất trung bất hiếu, bất nghĩa như Cù Con này mà chém gió như thế không biết ngượng mồn thì quả thật là cái mặt của nó dày ngang da trâu rồi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog